Người chồng phát hiện món quà bất ngờ từ vợ quá cố chỉ vài ngày sau khi bà ra đi.
Mất đi người thương là nỗi đau không thể diễn tả, nhưng tình yêu vẫn có thể sống tiếp sau cái chết. Cụ ông James Breland ở Mississippi, đau buồn vì sự ra đi của vợ mình, đã tìm thấy một món quà đặc biệt: một lời nhắn từ bà Billie, kẹp trong quyển sổ séc. Bà viết: "Đừng khóc vì tôi đã ra đi! Hãy mỉm cười vì tôi đã sống! Tôi đang ở nơi hạnh phúc và chúng ta sẽ gặp lại nhau!" Cháu trai họ, Cliff Sims, đã ghi lại khoảnh khắc xúc động này, khi ông Breland vừa khóc vừa cười khi đọc lời nhắn.
Ông bà đã sống bên nhau hơn 60 năm, luôn khỏe mạnh cho đến khi bà bị ngã nặng và không hồi phục. Ông đã ở bên vợ đến giây phút cuối. Bà Billie thường để lại những tờ giấy nhắn ghi lại khoảnh khắc thú vị quanh nhà, và như Cliff chia sẻ, “Chữ viết của bà chỉ có thể là của những cô giáo tận tâm.”


Source: https://afamily.vn/vai-ngay-sau-khi-vo-mat-nguoi-chong-tim-duoc-mon-qua-bat-ngo-tu-nguoi-thuong-qua-co-20161112093757632.chn